KHÓ NGỦ
(Điệp từ)
Khó chịu trong người ngủ khó sao
Không yên giấc mộng giấc chưa vào
Ngồi lên chẹp miệng ngồi không vững
Đứng dậy ôm đầu đứng muốn nhao
Chẳng biết khi nào khi mộng hỏi
Thà quên có thể có mơ chào
Thôi thì mặc kệ mi thôi khép
Nghĩ ng
KIẾP SAU
(Gieo vần ôm)
Có kiếp sau
Có ước muốn
Hãy cúi xuống
Mà nhìn nhau…
Không vui buồn
Làm cây cối
Ngày đến tối
Vĩnh hằng luôn…
Luôn yêu đời
Làm cơn gió
Mưa nắng đó
Vẫn dong chơi…
Làm con đò
Sai hay đúng
Đi hay đứng
Chỉ lắc lư…
Làm mùi hương
Trong k
NỖI BUỒN LY BIỆT
Chiều về, chiều đã về rồi
Êm êm gió thổi ru tôi nhẹ lòng
Mênh mông, tiếng ếch ngoài đồng
Cũng lần theo gió đi vào phòng tôi.
Bồi hồi dế gẩy dương cầm
Âm thầm chú nhện buông dài sợi tơ
Để cho kẻ cứ mơ hồ
Sa vào vùng vẫy gỡ hoài chẳ
GỌI ĐÔNG
(Tứ tuyệt)
Có phải em về trong gió lộng
Mà sao nắng lại núp mây bồng
Heo may giận dỗi tìm nơi trốn
Có một giao mùa sớm gọi đông…
28-01-2023
Nguyên Hữu
ĐÊM CÔ ĐƠN
Trong gian nhà trống có mình tôi
Trời tối đêm sâu, điện mập mờ
Phấp phơ trước mắt làn khói thuốc
Bên song lấp lánh ánh trăng sao
Tôi cảm thấy trời xanh như gần lại
Kìa dải mây trôi – những hình thù kỳ dị
Cứ đuổi nhau tới những chốn xa…
AI GIÚP TÔI
(Điệp ngữ)
Tớ khổ đau này đã khổ đau
Làu bàu sáng tối vẫn làu bàu
Dư năm mới rõ là năm mới
Đủ kiếp sau cùng cũng kiếp sau
Sướng - khổ nhiều thành quen sướng - khổ
Sang - giàu ít bữa ước sang giàu
Ai lên tiếng nhỉ nào lên tiếng
Giúp đỡ nhau mà
CÂU CHUYỆN HOÀNG LAN
Em có nhặt Hoàng lan rơi
Như ngày trước em và tôi
Trang nhau nhặt từng cánh Hoàng lan
Và có lúc tôi đã xô đã đẩy
Đã đánh em khóc để dữ phần
Và có lúc tôi đã vò đã xé
Những cánh Hoàng lan....
10.2000
Nguyên Hữu