Sabitlenmiş Tweet

Một chú thơ ngày 9/12/2023
Trích: Trốn lên mái nhà để khóc
Dưới những cột đèn xanh đỏ
Có những phố xá im lìm
Bầu trời chứa những cánh chim
Quán xưa không người thăm hỏi
Mình biết chân em đã mỏi
Con đường đá sỏi rất dài
Đâu là đích đến Ngày Mai?
Đâu là thác ghềnh Hạnh Phúc?
Mình biết chắc là đôi lúc
Em nằm dưới những tổn thương
Trái tim sau vạn kiên cường
Phai đi nhiệt thành năm cũ
Mình biết những đêm không ngủ
Mình biết những góc phòng quen
Mình biết đôi mắt đỏ hoen
Biết những vỡ tan trong xó
Dưới những cột đèn xanh đỏ
Có những thương tổn im lìm
Mình biết,
Em giấu vào tim.
Tiếng Việt







